Kết quả tìm kiếm cho "Giỗ trận Đống Đa-Hà Nội"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6545
Chiều 9/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Cùng với sắc hoa rực rỡ bốn mùa, làng hoa Sa Đéc còn gây ấn tượng bởi phương thức canh tác "không chạm đất", giúp tăng năng suất.
Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 9/1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 25.125 đồng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/1, không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết trên phạm vi rộng, khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét sâu, trong khi trên biển, gió Đông Bắc mạnh gây sóng lớn và biển động mạnh ở nhiều khu vực.
Xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân.
Liên tục bị nghẹt mũi kèm chảy máu chân răng, người phụ nữ đi khám thì bất ngờ phát hiện mắc căn bệnh ung thư hiếm gặp và nguy hiểm.
Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026).
Tuyết rơi đang trở thành hiện tượng thu hút du khách tại vùng núi phía Bắc. Dù hiếm và khó dự đoán, một số địa điểm có độ cao lớn vẫn có thể xuất hiện tuyết, băng giá trong các đợt rét đậm.
Chiều tối 7/1, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo cấm lưu thông tuyến đèo Prenn – cửa ngõ vào Đà Lạt – đoạn từ chân đèo đến trước Khu du lịch thác Datanla, do sạt lở nghiêm trọng sau đợt mưa lịch sử hồi tháng 11/2025.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/1/2026, thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, gây rét diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đồng thời làm gia tăng gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển.
Sau cú sốc Venezuela, năm 2026 vẫn tồn tại những điểm nóng toàn cầu, từ Trung Đông, Ukraine đến không gian mạng, nơi xung đột quân sự, công nghệ và kinh tế đan xen khó lường.
Những ngày rảnh rỗi, tôi hay đưa gia đình về thăm xứ vườn Khánh Hòa, xã Mỹ Đức. Ở đó, có người ông hơn 90 tuổi đời còn bền bỉ giữ gìn tình cảm sâu nặng với mảnh đất cha ông.